- Mỹ thuật - Âm nhạc
Hải Phòng tôi yêu
Thứ ba - 10/06/2025 08:28
(Ảnh: Pixabay)
HẢI PHÒNG TÔI YÊU
(Lương Duyên Thắng)
Nó từng đi nhiều nơi? Không, thật ra chưa nhiều lắm. Các tỉnh miền Nam với Sài Gòn lục tỉnh hay miền đông Bắc Hải Phòng Quảng Ninh hay cao nguyên Lâm Viên, Buôn Mê đủ cả. Ở Hà Nội vài tháng Nó biết được thủ đô qua nhiều tên gọi, thành phố hòa bình thành phố ở trong sông. Ra Cửa Nam nó lại biết thêm Hà Nội là thành phố năm cửa ô. Còn Hải Phòng là gì nhỉ. Nó đã đạp xe từ nhà ra Hải Phòng qua phà Khuể, phà Bính hay đạp xe đi qua Cầu Rào Cầu Đất những năm nó chưa tròn 15 tuổi. Ở phố Trần Quang Khải Nó hay tản bộ ra công viên nhỏ là vườn hoa Chéo gần đó. Ở đó Nó có chị, có thằng bạn học cùng có 7 ngày nhưng lại thân thiết hơn cả những đứa ở cùng học cùng tới cả 7 năm. Mà cũng lạ! Hải Phòng với bánh đa cua, với hoa Phượng ngập tràn trong nắng hạ lại làm Nó nhớ nó thương. Cũng bởi vì Hải Phòng cho nó biết hương vị của cá chim, cá Thu và mùi Mực nướng bên công viên vườn hoa Chéo hôm nào. Người Hải Phòng ăn sóng nói gió chất phác nhưng thật tình đôn hậu. Trai gái Hải Phòng đều giống nhau một điểm là nóng như lửa, bạo như đại dương. Ừ là thành phố hoa Phượng đỏ, thành phố Cảng và gì nữa. Nó tự hỏi rồi nó ra bờ sông Cấm ra bờ sông Bạch Đằng oai hùng ngàn năm còn ghi chiến tích ông cha. Ừ. Mọi dòng sông đều dồn về biển cả. Có cửa Cấm, cửa Bạch Đằng, cửa Thái Bình, cửa Văn Úc…Đúng rồi thành phố của những cửa sông. Ý tưởng lướt qua đầu Nó. Phải viết một cái gì đó về Hải Phòng mới được. Nhắm mắt lại miên man suy nghĩ. Nó mường tượng ra một cặp đôi cùng học chung thời cấp 3 Lê Chân yêu nhau dưới bóng bằng lăng trên đường cầu Đất… Những câu thơ đầu tiên hiện về để Nó viết trong suy nghĩ hồi tưởng và im lặng. Im lặng để tương tư cùng một thành phố cửa sông như thế.
Hải Phòng quê tôi,
thành phố của những cửa sông
Sông Cấm, Bạch đằng, Cầu Rào, Cầu Đất
Thành phố của những con người bất khuất
Thành phố anh hùng thấm bao máu và hoa.
Bài thơ Hải Phòng thành phố cửa sông ra đời như thế
Rồi một ngày Nó gọi cho Quách Ngọc Hiếu rủ viết một ca khúc về Hải Phòng dựa trên nền bài thơ của Nó. Sinh ra ở Thái Bình, chưa hề có một ca khúc hay bài thơ về Thái Bình. Chả biết tại sao như thế !Lạ nhỉ!
Có lẽ các bạn cũng phải chờ trong sự đỏng đảnh và sự bộc phát hâm hâm chập chập của Nó.
Nhưng trước tiên hãy tận hưởng niềm vui của Nó với bài thơ, với ca khúc Hải Phòng tôi yêu nhé các bạn!