- Sáng tác
Em còn nhớ
Chủ nhật - 18/05/2025 09:14
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
EM CÒN NHỚ...?
(Ngọc Thạch)
Em còn nhớ bản tình ca dang dở,
Phút thẫn thờ trong nỗi nhớ bao đêm..
Những vần thơ chắp nối chẳng đặt tên,
Hay năm tháng...đã vội quên điều đó...?
Anh chợt nghe lời đò đưa trong gió,
Khúc dân ca sao da diết nao lòng...
Chiều hoàng hôn buông thảng thốt trên sông..!
Đám mây tím cuốn theo dòng nước biếc
Văng vẳng nghe lời yêu còn tha thiết,
Của một thời từng trao hết cho nhau..!
Nơi nhịp cầu vắt qua khúc sông sâu,
Và bến cũ nặng tình bao hò hẹn...
Có những lúc muộn màng chờ anh đến,
Nũng nịu bắt đền...
... anh lau mắt cho em..
Con đường xưa,lối cũ thật thân quen,
Rêu đã phủ một tấm mền ảm đạm,
Hoàng hôn xưa chuyển mình sang sắc xám,
Một đám lục bình...tơi tả sau mưa...
Rồi một ngày em buông bỏ câu thơ
Quen bến cũ, anh vẫn chờ nơi hẹn
Khi anh đợi mỏi mòn em không đến,
Con thuyền tình đã rời bến sông xưa...
Lên xe hoa em kẻ đón người đưa,
Anh ngơ ngác với bài thơ...dang dở..
Gom mảnh yêu thương, mộng tình tan vỡ
Anh chợt hiểu rằng một chút nhớ trong em..
Đã hững hờ trôi về chốn lãng quên,
Để em viết bản giao duyên mới lạ..
Chiều hoàng hôn,cơn mưa buồn tơi tả...
Góp nhặt thơ tình...anh đem thả dòng sông..!
Ngày 29/05/2016