- Sáng tác
Hạ xưa!
Chủ nhật - 04/05/2025 10:07
(Ảnh: Pixabay)
HẠ XƯA...!
(Nguyễn Ngọc Thạch)
Nắng hạ vàng soi nỗi nhớ trong ta,
Lòng chợt thắm tựa sắc màu hoa phượng...
Trời đầy sao khi màn đêm buông xuống,
Cuốc lẻ bầy vất vưởng cuối đồng xa…
Trời như cao… đất thì rộng bao la,
Khi kỷ niệm nhạt nhòa… quay trở lại!
Nhớ hạ xưa, nhớ phượng hồng năm ấy,
Ngày chia tay… hai mái đầu run rẩy,
Xa tuổi học trò và xa mái trường xưa.
Xa những ngày không kể nắng hay mưa...
Mình thơ trẻ cùng vui đùa trên lớp,
Em đã nở...một nụ cười e ấp…
Thay cả lời thề lưu luyến buổi chia tay..!
Tình học trò tuy bình dị thơ ngây,
Mà sâu thẳm,mà đắm say vạn thuở..
Để bao năm giữa dòng đời trăn trở,
Lúc hạ về… lòng lại nhớ người xưa!
Lời tự tình sao mộc mạc đơn sơ,
Mà dịu ngọt như lời thơ… thuở ấy...
Tiếng ve ngân gọi lòng ta thức dậy,
Hai mái đầu run rẩy....hạ năm xưa...!
Ngày 16/04/2016