- Sáng tác
Mái gà cục tác chiều đông
Thứ hai - 24/03/2025 13:53
(Ảnh: Pexels)
MÁI GÀ CỤC TÁC CHIỀU ĐÔNG
(Trương Minh Hiếu)
Mái gà cục tác chiều đông
Thông thênh như ở chỗ không tiếng người
Cún con ve vẩy cái đuôi
Chú mèo nhảy tót lên ngồi đụn rơm
Đã qua mệt mỏi nguồn cơn
Cục ta cục tác tròn thơm ổ vàng
Trời xanh mây trắng ngỡ ngàng
Trong ngần cả những cũ càng vấn vương
Ngỡ như nảy hạt mầm ươm
Như hương gió thoảng bốn phương ùa về
Chiều đông ngơ ngắt não nề
Cục ta cục tác tràn trề hơi xuân
Thì ra giữa lúc gian truân
Tiếng gà nghe cũng nguôi dần lòng ta
Từ khóa:
cục tác, chiều đông