- Sáng tác
Quê hương xanh xanh
Thứ bảy - 23/08/2025 10:10
(Ảnh: Pixabay)
QUÊ HƯƠNG XANH XANH
(Triệu Quốc Bình)
Ta đi giữa bốn bề gió hát
Thoang thoảng hương điều- ngút ngát mùa xanh
Bông hoa nắng- tròn xoe tươi màu nhớ
Ăm ắp không gian- khúc khích tiếng em cười.
Ôi chao đêm!
Lạc vào cõi mộng
Trũng Đồng Ca vi vút giữa quê mình
Ô cửa sổ nhà ai xanh đến vậy
Những con đường xanh xanh xanh xanh...
Ta về đây!
Hôm em vừa bím tóc.
Cuối mùa trăng nơi đất khách quê người
Nụ hôn đầu- Bên kia cầu Bà Mụ
Ngọt đến giờ thấm vào em và tôi...
Con khôn lớn đã đi làm cô giáo
Như em hồi xưa cõng con chữ lên trường
Con đường đất bụi mù miền ký ức
Ngày mỗi ngày- thương lại càng thương.
Để bây giờ trong sắc thắm quê hương
Bạn bè bốn phương tìm về Tân Phú
Vẫn thầm nhắc- cháu con mãi nhớ
Ăn quả ngon- nhớ buổi ươm mầm.
23-09-2024.
Tr. Q . B