- Sáng tác
Thiên đường
Chủ nhật - 13/07/2025 21:45
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
THIÊN ĐƯỜNG...!
(Ngọc Thạch)
Nếu không buồn ta chẳng biết làm thơ,
Và không say ta nào dám đợi chờ ,
Tìm giọt nắng giữa mịt mờ dông bão.
Có lẽ thế... Đời là đêm mộng ảo...
Của nỗi buồn theo năm tháng triền miên,
Khi ta say... Trời đất ngỡ ta điên,
Bởi ta uống cả muộn phiền cay đắng...
Gió liêu xiêu thổi giữa hồn hoang vắng,
Thân xác rã rời chờ sợi nắng xanh xao.
Trong cơn say trời bỗng vút lên cao,
Đất gần gũi gọi ta vào dĩ vãng...
Bởi ta buồn nên chiều mưa lãng đãng,
Ướt đẫm câu hò trên bến vắng cô đơn.
Đượm men cay nghe gió hú từng cơn
Tan tác thổi giữa tâm hồn giá lạnh...
Giữa buồn say nhạt nhòa bao hư ảnh,
Những thiên thần giương đôi cánh bên ta...
Cửa Thiên đường đang rộng mở bao la,
Hương say đắm giữa ngàn hoa chói lọi
Để đón ta đến với niềm vui mới...
Tiễn nỗi buồn đi vời vợi xa xăm...!
Ngày 27/08/2017