- Sáng tác
Tìm quên
Thứ năm - 26/06/2025 09:00
(Ảnh: Pixabay)
TÌM QUÊN...!
(Ngọc Thạch)
Quay cuồng trời đất đảo điên,
Ánh đèn hiu hắt ngả nghiêng la đà...
Còn chưa uống hết rượu mà?
Nâng ly lên nhé...bạn à, cạn thôi!
Nhạc buồn đang khúc lả lơi.
Tiếng lòng ai vẫn chơi vơi giọt hờn..
Rượu chưa tê tái tâm hồn,
Chân chưa chao đảo ta còn uống đây.
Chưa còn nghiêng ngả cơn say,
Ta mời bạn tiếp ly này nữa đi...
Thôi còn suy nghĩ làm chi?
Uống cho quên hết những gì đáng quên!
Để cho thân xác lên men,
Say sưa giấc mộng được lên trên trời.
Để gieo giông tố cho đời,
Và chia cắt hết những người yêu nhau!
Để ta bù đắp nỗi đau,
Mình ta phải gánh mặc dầu tình chung...
Xé tan những cánh hoa hồng,
Của bao đôi lứa đang nồng yêu thương,
Rồi ta đóng cổng Thiên đường!
Cho ai cũng phải vấn vương, ngậm ngùi...
Vì ta đã lỡ yêu rồi,
Nên lòng ta muốn mọi người cùng đau!
Nào xin cạn chén với nhau.
Chia đi chút ít nỗi sầu giúp ta,
Chân chùng,đầu nặng...mắt hoa...
Sao ta phiêu lãng như là… thần tiên,
Nâng ly ta lại uống thêm....
Chôn vùi dĩ vãng, tìm quên cuộc tình...!
Ngày 25/05/2015