- Sáng tác
Viết tặng Kim Hằng
Thứ sáu - 09/05/2025 09:39
(Ảnh: Pixabay)
VIẾT TẶNG KIM HẰNG
(Kim Chuông)
Kim Bảo Giang chín tuổi
Mẹ sinh Kim Nguyệt Hằng
Ngày hai sáu (26), giờ Thân (1)
Tháng Một, năm Tân Dậu (2)
Đúng như trong mộng báo (3)
Tham – Vũ … thủ mệnh mà (4)
Ông Trời cho mẹ cha
Gái thục hiền, hiếu thảo
Quê Trạng Trình, Vĩnh Bảo (5)
Đất dòng dõi Nho gia
Con lại nối nghiệp nhà
Vun trồng cây phúc đức
Nỗi buồn ông Nội mất (6)
Vừa qua một tháng trời
Con hiện diện với đời
Trong ngọn nguồn nhân quả
Như mưa đền cây lá
Đất khô lại mát lành
Con vui khỏe lớn nhanh
Vẻ xinh tươi tỏa rạng
Lộc từ con thắp sáng
Cha được cấp đất đai
Con vừa tuổi lên hai
Đã toan lo bao việc
Bố làm Tổng Biên tập
Rồi trở thành nhà văn
Trường Nguyễn Du ba năm
Đời Thi nhân chật vật
Kim Bảo Giang chăm học
Lấp lánh nét phong tư
Hằng say viết văn thơ
Báo In từ chín tuổi
Đầu lòng hai cô gái
Đủ cha mẹ ấm lòng
Nền phúc đức xa trông
Tài sản đời cha đó
Cha mừng - Hai con có
Một nội lực tự cường
Bầu bạn con dọc đường
Như ngọc mài thêm sáng
Bảo Giang và năm tháng
Khắp châu lục hành trình
Trái tim và khối óc
Đắp dầy niềm quang vinh
Hướng chân trời cao xanh
Bảo Giang - giờ Tiến sĩ
Thạc sĩ - Kim Nguyệt Hằng
Đang nguyện cầu, nguyện ý …
Biết ơn nền Tiên tổ
Đất làng Thắng, quê nhà
Hạt mầm Người gieo xuống
Tươi xanh Mùa-Xuân xa!
Viết, bổ sung: 1981 - 2005.
K.C
—-----------
(1) 17 giờ kém 15 ngày 26 (Giờ Thân) (Ngày 21-12- 1981)
(2) Một Chạp (tức ngày 26 - tháng 11- Tân Dậu ( âl – năm 1981)
(3) Bố mơ đúng như số “Tử vi” theo ngày tháng năm sinh K.N.H
(4) Sao Tham lang, Vũ khúc… đắc địa, hợp cách với bản mệnh
(5) Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng
(6) Ông Nội mất ngày 26 – 10 – 1981 (âl)