Vừa phải

Vừa phải
Trong tác phẩm "Học hỏi trong Đời", tác giả Lee Cheol (이철) có một câu khá hay rằng: "Quá cũng tệ như Thiếu vậy. Tình yêu sẽ vẫn là tình yêu, hoàn mỹ sẽ vẫn là hoàn mỹ nếu ta giữ nhau ở một khoảng cách vừa đủ".

(Ảnh: Lê Thu)


VỪA PHẢI

(Dương Chính Chức)

 

Trong tác phẩm "Học hỏi trong Đời", tác giả Lee Cheol (이철) có một câu khá hay rằng:

 

"Quá cũng tệ như Thiếu vậy.

Tình yêu sẽ vẫn là tình yêu, 

hoàn mỹ sẽ vẫn là hoàn mỹ 

nếu ta giữ nhau ở một khoảng cách vừa đủ".

 

Cái này là nói về không gian riêng. Như hai nửa nam châm, nam nữ ở khoảng cách vừa phải thì vẫn cảm nhận được sức hút của nhau, gần quá thì sát sạt, ngột ngạt, xa quá thì lại vô cảm, phai nhạt. Ai cũng biết thế, có điều đại đa số chúng ta lại thường đánh giá sai về mức độ thế nên vẫn cứ Qua vẫn cứ Thiếu chứ chả mấy khi Vừa đủ.