Để gió cuốn đi
- Thứ bảy - 08/03/2025 10:30
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Hồng Oanh)
ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI
(Nguyễn Hoàng Lâm)
Im lặng khi nóng giận
Để tránh những ngôn từ
Như gươm đao trút hận
Không rút được bao giờ!
Im lặng không yếu thế
Mà là nhường nhịn thôi
Để trái tim không thể
Tan nát bởi "đạn" lời...
Đôi bên tự bớt lửa
Mau ngồi lại với nhau
Nhất là chồng và vợ
Hãy "vỗ về " thật lâu...
Để gió cuốn đi hết
Những vướng bận tâm can
Để không còn lại vết
Dù nhỏ gợn tâm can...
Đời quá thừa mệt mỏi
Và quá nhiều tổn thương
Hãy nói lời cần nói
Bằng chia sẻ , yêu thương!
Cuộc sống này thật ngắn
Cho hờn giận, đắng cay
Trên hết cùng tận hưởng
Hạnh phúc từng phút giây...
Nguyễn Hoàng Lâm