Khung trời bình yên

Khung trời bình yên
Có tia nắng mùa xuân Dịu dàng đặt sớm mai lên cửa Hồn nhiên đỡ Nụ Ưu Đàm mới nở An hòa mắt lá vô ưu. Gió chẳng biết mình đã quá độ phong lưu Cứ hớn hở bồng phiêu trên cỏ


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)

 

KHUNG TRỜI BÌNH YÊN

(Trần Huyền Tâm)


Có tia nắng tháng Năm 

Dịu dàng đặt mùa xuân lên cửa 

Hồn nhiên đỡ Nụ Ưu Đàm mới nở

Trong ngần mắt biếc vô ưu. 

 

Gió quên mình đã quá độ phong lưu 

Cứ hớn hở bồng phiêu trên cỏ

Mây chưa chiều mà nhuộm mình tím đỏ 

Phải lòng ngời một cánh nắng hạc tiên!

 

Cả một trời trong vắt an yên

Đơm ngũ sắc thắp huyền quan óng ả

Nắng chu thiên chở em về với Hạ 

Mỗi nghê thường một dìu dặt thăng hoa. 

 

Tháng Sáu gần, rồi tháng Sáu lại xa

Càn Khôn hát những vòng quay hạo đãng

Ru em thắm tới tận cùng viên mãn

Chuốt thiện lành nơi diệu phúc Thiên An! 

 

21/6/23

THT

—---

* Huyền quan: vầng hào quang 

* Càn Khôn: Trời đất

* Hạo đãng: bao la rộng lớn

* Chu thiên: Vòng tuần hoàn năng lượng