Lối ta về
- Thứ năm - 13/02/2025 08:51
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
![Lối ta về](/files/news/thumb/a129.jpg)
![](/uploads/news/2025_02/a129.jpg)
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
LỐI TA VỀ
(Nguyễn Ngọc Thạch)
ta muốn ngủ thật say
gối giấc mơ giữa vòng tay bè bạn
vời vợi nắng phơi đường trần vạn nẻo
nẻo cuối ta về là ký ức xa xăm...
ta đã lớn thật chưa...?
hay thơ dại như buổi vừa biết nói
mỗi sáng sớm bạn hiền riu ríu gọi
cắp sách đến trường đuổi bướm dọc chân đê
sau ngàn năm ta tìm lối đi về
bên mái lá chốn làng quê nghèo ấy
ngực nổ tung, đôi bàn chân run rẩy
bởi ngày xưa sống dậy giữa vòng tay
bạn hiền ơi trong giấc ngủ nồng say
ta nhặt nhạnh dấu tháng ngày thơ trẻ
làm hành trang rồi lánh xa trần thế
để quay về bên tuổi trẻ trong xanh....!
NTN. Ngày 25/09/2019