Mai về Duyên Phúc

Mai về Duyên Phúc
Mai về Duyên Phúc đi chợ Thá. Rồi ngược triền sông lên Tiên La Đường nhãn mùa ong đang kết mật Rưng rưng ...xao xuyến nhớ Hưng Hà. Mai về Duyên Phúc lên Phương La


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


 

MAI VỀ DUYÊN PHÚC

(Ánh Tuyết)

 

Mai về Duyên Phúc đi chợ Thá.

Rồi ngược triền sông lên Tiên La

Đường nhãn mùa ong đang kết mật

Rưng rưng ...xao xuyến nhớ Hưng Hà.

 

Mai về Duyên Phúc lên Phương La

Mua tấm lụa quê biếu mẹ già

Nét lụa muôn đời mềm mại ấy

Dịu dàng cuốn hết cả hồn ta...

 

Mai về Duyên Phúc vui cùng mẹ

Ăn bữa cơm nhà gạo mới thơm 

Con cá dưới ao sao béo ngậy.

Bát canh quê ôi! Đậm đà ngon.

 

Mai về làng cũ thăm gốc đa

Bến nước ngày xưa vẫn hẹn hò

Thăm cánh đồng làng thời chân đất.

Như gặp lại mình thủa ấu thơ.

 

Gốc gạo ngày xưa lở hoắm bờ

Tình ta đã thành chuyện...ngày xưa...

Vẫn luôn thương nhớ về Duyên Phúc 

Bóng mẹ hình quê mãi chẳng nhòa…