Mẹ gánh cả mùa đông

Mẹ gánh cả mùa đông
Người mẹ già gánh đôi quang gánh Tấm lưng còng mẹ gánh cả mùa đông Gánh cả đời con, cả khi con không còn bé bỏng Với những lo toan, không một chút phiền lòng Mẹ nhường cho con tấm áo mùa đông

 

Người mẹ già gánh đôi quang gánh

Tấm lưng còng mẹ gánh cả mùa đông

Gánh cả đời con, cả khi con không còn bé bỏng

Với những lo toan, không một chút phiền lòng

Mẹ nhường cho con tấm áo mùa đông

Nhường cả ước mơ, nuôi từ thời đi học

Con lười học mẹ thẫn thờ ngồi khóc

"Học đi con cho khôn lớn thành người"

Lưng dẫu còng, mẹ vẫn cứ cười tươi

Khi con học điều hay và làm nhiều điều tốt

Mắt mờ đục vẫn dõi theo từng bước

Bóng mẹ hao gầy che chở những canh thâu

Khi ở bên con mẹ quẳng hết âu sầu

Giấu những nỗi đau, chỉ một mình mẹ biết

Con biết vì con, mẹ chịu nhiều thua thiệt

Cay đắng cả đời, cho con được thành công

 

Lương Duyên Thắng