Một thoáng Tây Nguyên
- Thứ bảy - 19/04/2025 10:00
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Pixabay)
MỘT THOÁNG TÂY NGUYÊN !
(Nguyễn Ngọc Thạch)
Trời Tây Nguyên vẫn một màu xanh thẳm.
Như mắt huyền nơi ngàn dặm xa xôi.
Mây nhẹ đưa trôi về phía chân trời,
Gió thoang thoảng thì thầm lời tha thiết!
Như đôi mình từ thuở biết yêu thương.
Bụi vẫn bay đỏ rực cả con đường...
Ngoằn ngoèo dẫn ta đến từng thôn bản.
Gương mặt người vẫn nhẹ nhàng thanh thản,
Dẫu cuộc đời không ngại quản gian lao!
Ngước mắt nhìn lên phía những đồi cao.
Hương cà phê như dịu dàng quyến rũ.
Cho bướm vàng tìm mật ngọt mê say...
Phía chân trời xen lẫn giữa hàng cây,
Từng đàn dê nhởn nhơ đầy thảm cỏ!
Và thoảng đưa thật ngọt ngào trong gió...
Hương rượu cần say đắm vị Cao nguyên !
Trong rừng sâu muông thú vẫn ngủ yên.
Suối vẫn reo khúc dịu hiền êm ả!
Người Tây nguyên còn nghèo nàn vất vả.
Vẫn yêu người bằng tất cả con tim...!
Ngày 10/04/2015