Nghĩ về cuộc đời

Nghĩ về cuộc đời
Ta ngồi đây và nghĩ về cuộc đời Về quá khứ về tương lai phía trước Nghẹn ngào thay những gì ta có được Sau tận cùng đều bỏ lại cả thôi Ta đã đi gần hết cả cuộc đời Ngoảnh đầu lại nhìn thanh xuân tuổi trẻ

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


NGHĨ VỀ CUỘC ĐỜI

(Nguyễn Thị Mỹ Linh)


Ta ngồi đây và nghĩ về cuộc đời

Về quá khứ về tương lai phía trước

Nghẹn ngào thay những gì ta có được

Sau tận cùng đều bỏ lại cả thôi


Ta đã đi gần hết cả cuộc đời

Ngoảnh đầu lại nhìn thanh xuân tuổi trẻ

Ta dại dột thả hết vào dâu bể

Chẳng còn gì ngay cả phút bình yên


Ta bon chen ta mải miết kiếm tiền

Ta nông nổi chạy theo điều danh lợi

Sống buông thả ta đâu màng nghĩ tới

Theo bạn bè xuyên suốt những cuộc vui


Ta nuối tiếc mang sức khỏe đánh đổi

Mong nhận về sung túc với giàu sang

Ta đâu hay ở tương lai phía trước

Thứ ta cần là thảnh thơi an nhàn


Kiếp con người là nhiễu phận đa đoan

Có ngang trái mới làm nên xã hội

Ai chẳng đến một ngày mình sau cuối

Chợt xót xa sao tránh khỏi ngậm ngùi


Một kiếp người cũng chỉ thế mà thôi

Cuộc đến đi mong manh trong chớp mắt

Chỉ yêu thương cả đời ta góp nhặt

Theo thời gian sẽ còn mãi trường tồn.