Người đàn bà đồng nát

Người đàn bà đồng nát
Ai đồng nát??? Đồng nát đây!!! Tiếng rao ai đó Hao gầy … Nắng trưa … Những người đàn bà có tên chung đồng nát chung tiếng rao thảng thốt giữa phố phường chung vóc dáng xương xương



(Ảnh: St)

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỒNG NÁT



Ai đồng nát???

Đồng nát đây!!!

Tiếng rao ai đó

Hao gầy …

Nắng trưa …


Những người đàn bà có tên chung: đồng nát

chung tiếng rao thảng thốt giữa phố phường

chung vóc dáng xương xương 

đôi mắt không vui không buồn sau vành nón 


Bìa cũ, mảnh nhựa, bia lon 

Chiếc xe đạp mỏng mỏi mòn 

 giọt mồ hôi trĩu mặn…


Khi những nhà máy mọc lên trên cánh đồng

Chị không xuống đồng cấy lúa 

Chị không tát ao., nhổ cỏ 

Ấy là lúc chị mang tên bà đồng nát phố phường 


Gom những bỏ đi của đô hội phù hoa 

Mang về cho con bữa cơm có thịt 

Tìm tòi trong đồ nát hư vinh

Âm thầm xây tổ ấm của mình 


Ai đồng nát . ..giữa thị thành 

Ai đi gạn đục lấy dòng trong veo

 

 

1-8-2024

Bùi Lan Anh