Người xưa lối cũ ta về
- Thứ tư - 12/03/2025 09:38
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Nhà thơ Trương Minh Hiếu)
NGƯỜI XƯA LỐI CŨ TA VỀ
(Trương Minh Hiếu)
Một chiều trời trở heo may
Ta về lối cũ, gió quay ngược đường
Nhìn đâu cũng khói, cũng sương
Cũng mưa giăng trắng cả phương trời tìm
Ta tìm lời của lặng im
Vết lòng đã tạc, dấu tim đã thề
Bóng người trôi với cơn mê
Còn ta ở lại ủ ê như là
Mùa xuân tàn những màu hoa
Mùa hè đến mà nắng xa tháng nồng
Dãi dề giá lạnh ngày đông
Vùi thăm thẳm lúc thu mông mênh về
Vẫn là dằng dặc sông quê
Câu ca ai hát sao thê thiết lời
Người xưa thì đã xưa rồi
Liêu xiêu lối cũ dọc trời heo may