Nguyện mãi là người Việt Nam, Đất nước ơi!

Nguyện mãi là người Việt Nam, Đất nước ơi!
“Tháng 8 Trời Thu xanh thắm Mây nhởn nhơ bay, hôm nay trời đẹp lắm Mây của ta, trời thắm của ta…” Câu hát thu xưa xa vời nỗi nhớ Thu nay: bão giông - nắng lửa, trời mưa lã chã, đất ủ mọng, sông cuồn cuộn sóng.


(Ảnh: St)

NGUYỆN MÃI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM 

ĐẤT NƯỚC ƠI!

(Đào Thanh Bình)


“Tháng 8

Trời Thu xanh thắm

Mây nhởn nhơ bay, hôm nay trời đẹp lắm

Mây của ta, trời thắm của ta…”

Câu hát thu xưa 

xa vời nỗi nhớ

Thu nay: 

bão giông - nắng lửa, 

trời mưa lã chã, đất ủ mọng, 

sông cuồn cuộn sóng. 

Sụt lở và  lấp vùi trong đau thương!

Sụt đất, sụt cầu, sụt đường, sụt núi. 

Lấp nhà, lấp ruộng, lấp xóm, lấp thôn, 

vùi người trong bùn non đất nhão

Đất nước ơi!


Tháng 9

Thu nay, 

15 ngày đầu giông tố miền Bắc, 

căng mình bới đất tìm thân

15 ngày sau oằn vai gánh bão miền Trung, 

đau nỗi đau thường niên, 

năm nào cũng thế

Quân đội, Công an cùng Toàn Dân nhập cuộc

Máu chảy ruột mềm, 

con Lạc cháu Hồng, cùng mẹ Âu Cơ, 

sao có thể bình an khi một miền tang tóc

Những đoàn xe rầm rập khúc quân hành 

từ miền Nam, miền Trung ra Bắc

Trăm ngàn người, đoàn nối đoàn 

miền Bắc, miền Nam 

đỡ nhẹ gánh miền Trung


Đất nước tôi

Muôn người như một, sẻ chia và thấu cảm, 

lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều 

và những áo rách bọc nhau liền cánh, 

liền cành truyền hơi ấm trong mưa


Đất nước ơi

Kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa

Vẫn xin được làm người Việt Nam, 

máu đỏ, da vàng, 

mềm mại đấy 

mà dẻo dai lắm đấy, 

đất nước tôi!


18/9/2024

—------

* Kỉ niệm trung thu 2024, trọn tháng 9 với bão Yagi và các cơn bão số 3, số 4… cả nước oằn mình gánh bão