Nha Trang

Nha Trang
Nha Trang ơi Nha Trang Chưa một lần tôi đến Nhưng sao thành phố biển Thân thiết tự bao giờ


Nha Trang ơi Nha Trang 

Chưa một lần tôi đến

Nhưng sao thành phố biển

Thân thiết tự bao giờ 

 

Đẹp như là câu thơ 

Xanh như là khúc hát

Nha Trang biển và cát

Sóng vỗ vào hồn tôi 

 

Tôi mơ có một ngày 

Người cùng tôi đi dạo 

Dấu chân trên cát nóng 

Biển giữ giùm biển ơi! 

 

Sao cứ mãi xa xôi 

Thành phố tôi thương nhớ 

Cho suốt cả cuộc đời 

Khát khao ngày gặp gỡ!


Nguyễn Thị Toán