Nỗi buồn chưa kịp đặt tên

Nỗi buồn chưa kịp đặt tên
chưa đặt tên nỗi buồn ray rứt râm ran tiếng ve ngày hạ gió vô tâm xua mưa rào xối xả xuống linh hồn cô độc cuối không gian… bóng hoàng hôn dàn trải chốn thênh thang

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)



NỖI BUỒN CHƯA KỊP ĐẶT TÊN

(Nguyễn Ngọc Thạch)

 

....chưa đặt tên nỗi buồn

ray rứt râm ran tiếng ve ngày hạ

gió vô tâm xua mưa rào xối xả

xuống linh hồn cô độc cuối không gian…

 

bóng hoàng hôn dàn trải chốn thênh thang

ồn ào gió bẻ nắng vàng gãy cánh

nhìn cuộc sống như màn sương ớn lạnh

ta trùm chăn ru ảo ảnh đã xa vời

 

khi thời gian xé nát vụn nụ cười

thương hay giận cũng thành lời chắp vá

thuở hạ huyền mảnh trăng già vội vã

núp bóng mây đen sạm để ẩn mình…

 

lẻ loi đêm… mưa hổn hển buồn tênh

gió cô quạnh ngóng bình minh gọi cửa..!

 

ngocthach nguyen 22/05/2025