Thiên đường bên em

Thiên đường bên em
Hình như ngày tám tháng ba Đường lên Tiên giới đỡ xa vạn phần Tung tăng xuống cõi dương trần Những nàng tiên nữ dừng chân ghé đời… Thướt tha giọng nói tiếng cười Mịn màng câu hát ngân dài ầu ơ


(Ảnh: Hải Hà)


THIÊN ĐƯỜNG BÊN EM

(Quý tặng chị em phụ nữ nhân ngày 8/3…)

 

Hình như ngày tám tháng ba

Đường lên Tiên giới đỡ xa vạn phần

Tung tăng xuống cõi dương trần

Những nàng tiên nữ dừng chân ghé đời…

 

Thướt tha giọng nói tiếng cười

Mịn màng câu hát ngân dài ầu ơ

Ru hoài giấc ngủ ngây thơ

Nửa phần thế giới như bờ mi cong!

 

Lớn lên trong ước mơ hồng

Vòng tay âu yếm của lòng đại dương

Lời ca khúc nhạc thân thương

Theo ta suốt cả chặng đường mưu sinh

 

Tháng ba tỏa sáng lung linh

Ta đem kết đóa ân tình đắm  say

Thiên đường hạnh phúc là đây

Chẳng lên tiên giới cũng đầy trái tim...!

 

Ngày 07/03/2020
Nguyễn Ngọc Thạch