Thu tếu

Thu tếu
Thu này là đã bao Thu Trời xanh mây trắng vi vu sáo diều Thu này ai ngỏ lời yêu Thì ta bất chấp mọi điều khen chê Phăm phăm đến đón người về Xây lâu đài mới bốn bề rộ hoa

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


THU TẾU

(Nguyễn Văn Thông)

 

Thu này là đã bao Thu

Trời xanh mây trắng vi vu sáo diều

Thu này ai ngỏ lời yêu

Thì ta bất chấp mọi điều khen chê

Phăm phăm đến đón người về

Xây lâu đài mới bốn bề rộ hoa

Ngày ngày chỉ múa chỉ ca

Chẳng cần gì nữa miễn là người vui

Ha ha Thu đến thật rồi

Ai hâm như tớ xin mời cùng hâm