Thương lắm... Miền Trung!
- Thứ bảy - 14/06/2025 09:44
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: St)
THƯƠNG LẮM... MIỀN TRUNG!
(Nguyễn Ngọc Thạch)
Đêm miền Trung lại cồn cào không ngủ,
Cây cỏ gồng mình trong bão lũ triền miên
Những con sông, con suối vốn ngoan hiền,
Như nốt nhạc giữa đất liền - biển cả...
Chợt gầm gào cơn cuồng say hối hả,
Xô đẩy tháng ngày theo vất vả, lo âu....
Miền Trung ơi..! Chưa nhạt nắng trên đầu,
Của Hạ trắng, của gió Lào rát bỏng.
Chưa kịp đón một ngày Thu gió lộng,
Bão tố tràn về... thất vọng đầy vơi..
Đất miền Trung khô héo cả nụ cười.
Để cam chịu một khoảng trời giông bão...
Người miền Trung nhìn miếng cơm manh áo,
Giữa âm thầm theo mưa bão... trôi xa!
Miền Trung ơi, rồi mưa gió sẽ qua,
Bao sông suối lại hiền hòa, êm ả ...
Sẽ nguôi ngoai những chuỗi ngày vất vả,
Để ngọt ngào trao tất cả yêu thương.
Gió nhẹ lay khi chiều tím dần buông.
Tàn phai hết những nét buồn sâu thẳm,
Chiều mưa rơi nên khung trời ướt đẫm...
Ướt cả tấm lòng, ôi thương lắm...
Miền Trung..!!!
Ngày 26/07/2017