Thương ông

Thương ông
Ông đã nói những lời tâm huyết Yêu cầu ra Nghị quyết biển Đông Lời ông, lời của non sông Thương ôi... tan giữa thinh không mất rồi ! Chẳng ai nói một lời ủng hộ Nghị trường im như chỗ không người Biển Đông sóng cuộn ngoài khơi


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)

THƯƠNG ÔNG
Tặng Ls Trương Trọng Nghĩa

Ông đã nói những lời tâm huyết
Yêu cầu ra Nghị quyết biển Đông
Lời ông, lời của non sông
Thương ôi...
tan giữa thinh không mất rồi!

Chẳng ai nói một lời ủng hộ
Nghị trường im như chỗ không người
Biển Đông sóng cuộn ngoài khơi
Cũng không cuộn đến cái nơi...
Nghị trường!

Thôi ông ạ, đừng buồn tủi nữa
Lời ông đang thắp lửa đấy thôi
Lòng dân cũng đã ghi rồi
Cái tên Trọng Nghĩa rạng ngời Nghĩa Nhân

Tác giả: Nguyễn Minh Tâm