Trước thềm thất thập

Trước thềm thất thập
Đến một ngày nào đó Nhận ra mình đã già Không còn nhiều hứng thú Với náo nhiệt quanh ta… Ta trằn trọc khó ngủ Tỉnh giấc đợi tiếng gà



TRƯỚC THỀM THẤT THẬP…

(Nguyễn Hoàng Lâm)

 

Đến một ngày nào đó

Nhận ra mình đã già

Không còn nhiều hứng thú

Với náo nhiệt quanh ta…

Ta trằn trọc khó ngủ

Tỉnh giấc đợi tiếng gà

Một mình bên song cửa

Nhấp nháp một chén trà…

Chỉ thích chơi cùng cháu 

Gặp bạn bè ngày xưa

Nụ cười đã ẩn náu

Dấu chân chim bao giờ?

Đôi khi bạn chỉ muốn

Thui thủi nằm một mình

Chẳng có gì cuốn hút

Đầu mải nghĩ linh tinh...

Đôi khi còn nuối tiếc

Cơ hội lỡ bỏ qua

Nhớ đồng nghiệp, công việc

Những khoảnh khắc thăng hoa...

Nghĩ tương lai con cháu

Lo sức khỏe tuổi già

Tiền phòng thân đau yếu

Bớt du lịch quá xa...

Rồi thêm cả toan tính

Sau ở với đứa nào?

Con mỗi đứa, mỗi tính

Đứa nào quan tâm nhiều?

Tuổi trẻ đem sức bán

Già mua sức bằng tiền!

Học cách sống đơn giản

Mới tránh được ưu phiền...

Tuổi già ai thoát được?

Dành phải chấp nhận thôi!

Hãy vui khỏe tận hưởng

Từng ngày quý trên đời...