Cuộc chia ly đong đầy nước mắt

Cuộc chia ly đong đầy nước mắt
Ngày ấy là sau giải phóng miền Nam được hai năm, năm 1977. Đó là những ngày đầu đông tôi còn là cậu bé 10 tuổi đang học ở trường làng. Quê tôi ngày ấy nghèo lắm, người dân chỉ biết cấy lúa trồng khoai nuôi lợn, nuôi gà. Xã có 6 thôn Đông, Đoài, Bá Mai, Tứ, Quán và thôn Đồng Mai.

(Ảnh: Pixabay)



CUỘC CHIA LY ĐONG ĐẦY NƯỚC MẮT

(Lương Duyên Thắng)

 

Ngày ấy là sau giải phóng miền Nam được hai năm, năm 1977. Đó là những ngày đầu đông tôi còn là cậu bé 10 tuổi đang học ở trường làng. Quê tôi ngày ấy nghèo lắm, người dân chỉ biết cấy lúa trồng khoai nuôi lợn, nuôi gà. Xã có 6 thôn Đông, Đoài, Bá Mai, Tứ, Quán và thôn Đồng Mai. Làng tôi là làng Đông, có một xóm là xóm Vượt tên là như thế nhưng tại sao có tên đó thì chúng tôi cũng không rõ. Làng Đồng Mai là một làng cách biệt với các làng còn lại , trong chiến tranh có bom B52 của Mỹ thả xuống và đã có nhiều người chết trong năm 1972 ấy. Nhắc lại như thế vì sau năm 1975, lũ chúng tôi đều tự hào với cuộc sống mới. Những anh thương binh, những chàng bộ đội lục tục trở về sau giải phóng. Cứ nghĩ cứ nghe rằng lên sản xuất mới, lên cánh đồng mẫu lớn tỉnh Thái Bình nơi đất chật người đông hăng hái lên đường đi khai hoang đi kinh tế mới. Xã tôi là điển hình trong tỉnh, vận động cả làng Đồng Mai đi lên vùng Tây Bắc . Làng Đông chúng tôi cũng đi hết cả xóm Vượt cùng lên Điện Biên khai hoang tìm vùng đất mới. Lẻ tẻ trong làng, có những người đi, có kẻ lầm lũi trở về…

Người trở về vì không quen thổ Nhưỡng quen canh tác của vùng đất mới. ..

Ngày chia tay các bạn, cả trường ra đưa tiễn. Xe ô tô tới các thầy cô giáo bạn bè trong trường, hàng xóm gia quyến bịn rịn tiễn nhau …Khoảng 9 giờ 30 phút xe đi những người trên xe còn vẫy theo mãi…Không có bạn nào trong lớp đi trong chuyến đi ấy mà mắt bọn trẻ ngấn lệ rưng rưng…

Lớn lên chút nữa là cuộc tiễn đưa những người bạn vào Kiên Giang, Tây Ninh, Buôn Mê Thuột.những dòng người quê tôi cứ lục tục ra đi mang theo những khát vọng của những người nông dân cần cù lam lũ. Để rồi những chuyến du lịch tới Mường Thanh, Hồng Cúm hay Buôn Mê, đôi lúc bất chợt tôi lại . gặp những người quê xa xứ. Để rồi mỗi lần về quê, thăm cái xóm Vượt hay đi về nhà ngang qua cái làng Đồng Mai nay đã thành làng trồng hoa tôi lại bất chợt ngậm ngùi về những cuộc chia tay ngày đầu đông mưa phùn lất phất .  Ngày chia ly ngày chia tay đong đầy nước mắt của tình quê người quê và tình làng nghĩa xóm, tình thầy trò bè bạn cái thủa hàn vi.