Ánh mắt của em
- Thứ hai - 28/04/2025 06:21
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Nguyen Xuan)
ÁNH MẮT CỦA EM
(Nguyễn Ngọc Thạch)
Em ơi! Ánh mắt hôm nào?
Là mầm thương nhớ gieo vào tim anh!
Môi hồng và mái tóc xanh...
Cho tình lưu luyến chòng chành nặng thêm.
Anh ngồi thao thức bao đêm,
Bài thơ đang viết...lại quên nửa chừng!
Con tim bối rối, ngập ngừng,
Ngây ngô như thuở chưa từng biết yêu.
Ân tình khắc khoải, cô liêu...
Bên em muốn nói bao điều... lại thôi!
Anh là cánh nhạn chơi vơi,
Mãi chưa đi tới chân trời yêu thương,
Lãng du trăm chốn ngàn phương,
Gặp em mới biết tình thương dạt dào!
Ngây thơ say đắm ngọt ngào,
Hồn nhiên mở cửa... bước vào tim anh,
Ngây thơ ánh mắt chân thành..
Em đong ân ái cho anh thật đầy!
Còn anh trao trái tim này...
Cho em, em nhé...Ta say cuộc tình !!!
Ngày 30/04/2015