Biển... ngày trở lại

Biển... ngày trở lại
Lại một lần em về với biển xanh Trăng quạnh quẽ như mình em đơn lẻ Biển gần thế mà anh xa cách quá Con sóng nào cũng dội phía không anh.

(Ảnh: Lê Thu)

BIỂN... NGÀY TRỞ LẠI 

 

(Tác giả: Phạm Minh Châu)
 

Lại một lần em về với biển xanh

Trăng quạnh quẽ như mình em đơn lẻ

Biển gần thế mà anh xa cách quá

Con sóng nào cũng dội phía không anh.

 

Lại một mình em về với biển xanh

Vẫn bờ cát dịu dàng như lòng mẹ

Nâng bước chân em âm thầm lặng lẽ

Con còng gió nào đang viết tên anh.

 

Vời vợi dặm xa cánh buồm mong manh

Gió và nắng vẫn nhắc lời hẹn ước

Cát mát lạnh dưới chân em bước

Con sóng nào cũng dẫn đến phương anh.

 

Ào ạt sóng cồn, thăm thẳm biển xanh

Trăng mười bảy gợi nỗi niềm hao khuyết

Tình yêu đến, tình yêu đi ai biết

Chỉ mình em với biển mặn muôn đời.

 

Đồ Sơn Hè 2015

PMC