Bỗng dưng
- Thứ hai - 24/02/2025 11:43
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
(Ảnh: Tam Tran)
BỖNG DƯNG…
(Nguyễn Ngọc Thạch)
bỗng dưng dài thế đêm ơi...!
vầng trăng khép kín nụ cười đã lâu
bình minh ngụ ở nơi đâu
bỏ ta côi cút u sầu giữa đêm...?
bỗng dưng gió cuốn tung rèm
cơn mưa rả rích ướt mềm đôi vai
đêm còn mơ bóng hình ai
mà đêm than ngắn thở dài vấn vương...?
bỗng dưng gió thoảng đưa hương
tàn đêm mộng mị nhớ thương tuổi nào
nhớ thời ước vọng bay cao
bỗng dưng gãy cánh rơi vào bóng đêm
bỗng dưng ta nhớ chữ quên
quên đi nỗi nhớ của đêm lạnh lùng
mắt hoa gối mỏi chân chùng
ta rơi xuống đáy tận cùng lãng quên...!
NTN. Ngày 13/06/2019