Châu Đốc

Châu Đốc
Lên đỉnh núi Sam để viếng Bà * Chín nàng trinh nữ đã rời xa Nhà xây dưới núi tươi màu ngói Tượng ngự trên toà rực sắc hoa Kênh lượn quanh co đầy ắp cá Ruộng vươn tít tắp nặng phù sa

(Ảnh: Kim Anh)


CHÂU ĐỐC

(Luật Đường)

 

Lên đỉnh núi Sam để viếng Bà *

Chín nàng trinh nữ đã rời xa

Nhà xây dưới núi tươi màu ngói

Tượng ngự trên toà rực sắc hoa

Kênh lượn quanh co đầy ắp cá

Ruộng vươn tít tắp nặng phù sa

Đức tin đã tạo thành truyền thuyết

Hạnh phúc được ban tới mỗi nhà.

 

Nguyễn Văn Thông

—---

*Sự tích trên đỉnh núi Sam