Chia tay nhé.... Lý Sơn!

Chia tay nhé.... Lý Sơn!
Tần ngần xa đảo Lý Sơn Bỗng dưng xao xuyến cõi hồn mênh mang Hình như sợi nắng lang thang Của chiều Thới Lới phủ vàng lối đi...


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)




CHIA TAY NHÉ... LÝ SƠN...!

(Nguyễn Ngọc Thạch)

 

 

Tần ngần xa đảo Lý Sơn

Bỗng dưng xao xuyến cõi hồn mênh mang

Hình như sợi nắng lang thang

Của chiều Thới Lới phủ vàng lối đi...

 

Hải sâm rượu rót tràn ly

Ta say, say nốt những gì đáng say

Say nàng ngư nữ thơ ngây

Hoàng hôn buông xõa tóc mây đợi chờ  !

  

Thiên đường bé nhỏ đơn sơ

Mà sao cháy bỏng vần thơ hữu tình

Nơi đây cả ánh bình minh

Cả hoàng hôn cũng gọi mình thiết tha..!

 

Dõi nhìn về phía khơi xa

Sao như chợt thấy Hoàng Sa thật gần

Nơi ta vừa gặp một lần

Mà hương biển đảo vạn phần thân quen

 

Rồi ta về với Cao nguyên

Đêm đêm ta nhớ ngọn đèn Hải đăng

Đêm đêm dạo bước vầng trăng

Hồn ta nhắc nhở ta rằng... Lý Sơn...!