Chùm thơ hai câu: Thơ Góc Bếp
- Thứ tư - 17/07/2024 09:25
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
(Ảnh: Lam Châu)
CHÙM THƠ HAI CÂU: THƠ GÓC BẾP
(Hà Trí Dũng)
* Kiệt như vắt một miếng chanh
Quắt queo tóp mỡ phi hành vưỡn thơm!
* Hanh hao cong cả mái đình
Sương sa ngói nổi hứng tình rêu phong!
* Đôi bờ sông mấy xa xôi,
Mà "đò ơi !" gọi một thời chưa sang!
* Đêm mơ chát chít cùng Tiên
Sáng ra, nhà mạng tính tiền thuê bao!
* Mưa trên mái phố thâm trầm
Nhìn theo, mưa cũng hoa râm cuối mùa!
* Đất đồng ải hẹn mùa thơm
Đất mình sét dẻo ủ cơn trải lòng!