Con xin về lại

Con xin về lại
Con xin về lại một chiều Về ăn cơm với mẹ yêu một lần Ăn khoai nấu với rau cần Cá rô kho chuối mẹ vần lửa than Về xem mẹ chẻ Lạt Giang

(Ảnh: Pixabay)



CON XIN VỀ LẠI

(Lương Duyên Thắng)

 

Con xin về lại một chiều

Về ăn cơm với mẹ yêu  một lần

Ăn khoai nấu với rau cần

Cá rô kho chuối mẹ vần lửa than

Về xem mẹ chẻ Lạt Giang

Lá dong gói bánh bên giàn trầu xanh

Về ăn khế, cá nấu canh

Ăn rau muống luộc ăn chanh mẹ trồng

Ăn dưa cải nhổ ở đồng

Ăn mầm khoai nấu , bờ sông hái về

Cùng mẹ ra chợ chân đê

Bán trầu bán bưởi hàng quê rẻ tiền

Mẹ mua bánh rán chợ phiên

Gói trong lá chuối cột liền lạt giang

Mẹ giờ phiêu bạt Trần gian

Tìm đâu cho thấy râm ran mẹ cười

Con đi phiêu bạt một đời

Vẫn nghe trong gió bao lời mẹ ru