Đêm giấc mơ về trời
- Chủ nhật - 17/08/2025 18:42
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: nhà thơ Trần Kim Hoa và nhà thơ Nguyễn Diệu Liên)
ĐÊM GIẤC MƠ VỀ TRỜI
(Trần Kim Hoa)
Ngày ong làm mật, én gội mưa xuân, sông dầm mình ngực biển
triệu triệu mặt trời li ti cát bỏng
ta như là mơ
sao chớp mắt đơm bông trên cánh đồng đêm
không ngăn nổi mùa tường vi rã cánh
gió và cơn mưa và những đám mây tích điện
trong ngôi vườn thơm thảo của chúng mình, người hỡi!
bước chân hôm nao thảng thốt cỏ mềm
đã vang lên đã tắt ngấm
bao nhiêu rạng ngời lặn khuất
lấp lánh nhìn ta mắt lá non
đêm giấc mơ về trời
…
20.3.2018