Đừng là hôm qua

Đừng là hôm qua
Hôm nay xin đừng là hôm qua Như hoa kia hôm qua còn là nụ Hôm nay bẩy sắc mầu đã nhú Để mai rực rỡ tươi hồng Ta hôm nay là hạt phù sa giữa sông Nhưng ngày mai đã bồi thành bãi

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


ĐỪNG LÀ HÔM QUA 

(Nguyễn Văn Thông)


Hôm nay xin đừng là hôm qua 

Như hoa kia hôm qua còn là nụ

Hôm nay bẩy sắc mầu đã nhú

Để mai rực rỡ tươi hồng 


Ta hôm nay là hạt phù sa giữa sông

Nhưng ngày mai đã bồi thành bãi

Cây sẽ mọc và đơm hoa kết trái 

Ngày mỗi ngày ta chẳng phải là ta


Tiếc nuối gì những năm tháng đã qua 

Ước mơ gì những ngày sẽ tới 

Ôi, Hạnh phúc là những gì chờ đợi 

là những gì thay đổi quanh ta