Hổ và Rồng (P2)

Hổ và Rồng (P2)
... Rồi thời gian trôi mau Rồng phải về thượng giới Để hóa phép nhiệm mầu Làm mưa - như rồng nói. Hổ buồn thương vời vợi Tiễn rồng về trên mây Rồng hẹn vài hôm nữa Sẽ trở lại rừng cây...


(Ảnh: Lê Thu)


 

HỔ và RỒNG (Phần 2)

  (Lê Quang Tuệ)
   

... Rồi thời gian trôi mau

Rồng phải về thượng giới

Để hóa phép nhiệm mầu

Làm mưa - như rồng nói.

 

Hổ buồn thương vời vợi

Tiễn rồng về trên mây

Rồng hẹn vài hôm nữa 

Sẽ trở lại rừng cây...

 

Hổ chờ đợi đêm ngày

Càng chờ càng chẳng thấy

Thời gian vẫn cứ trôi

Như suối không ngừng chảy.

 

Hổ nhớ rồng biết mấy

Suốt ngày đi lang thang...

*

Bỗng một đêm trăng vàng

Ngàn cây xào xạc gió

Hương thơm tỏa ngát rừng

Rồng lại về với hổ.

 

Hổ vô cùng mừng rỡ

Đón rồng từ trên mây

Và thét vang rừng thẳm

Khúc ca vui sum vầy.

 

Hổ sung sướng từ nay

Rồng sẽ luôn bên hổ

Đêm vào trong hang ngủ

Ngày ra rừng kiếm ăn.

 

Rồi mỗi tối trăng thanh

Lại ra bờ suối hát

Lại cùng nhau tắm mát

Lại cùng nhau nô đùa

 

Lại yêu nhau say đắm

Và nồng nàn hơn xưa...