Hương mùi già quê mẹ

Hương mùi già quê mẹ
rải bao cay đắng ngọt bùi Hôm nay bỗng nhớ hương mùi quê ta Đường đời muôn nẻo gần xa Hương mùi dẫn lối quê Cha tìm về.


(Ảnh: Lam Châu)

 

Hát chèo: HƯƠNG MÙI GIÀ QUÊ MẸ

(Ngô Minh Hiển)


Nói thơ:


Trải bao cay đắng ngọt bùi

 Hôm nay bỗng nhớ hương mùi quê ta

Đường đời muôn nẻo gần  xa 

Hương mùi dẫn lối quê Cha tìm về. 


Hát điệu Đào liễu 


Mẹ nấu lá mùi già

Chiều Ba mươi  vấn vương lòng con  

Mẹ nấu lá mùi già

Hương mùi bay xa, hoà vào gió bấc 

Để nỗi nhớ nhà

Cuồn cuộn trong con

Dù rằng cuối bể, cuối bể đầu non.


Con trở về nhà

Thèm tiếng, thèm tiếng 

Mẹ ru con  trở về nhà

Hương  mùi quê cha 

Quyện vào nỗi nhớ

Cho đến bây giờ

Vẫn thoảng đâu đây

Dù rằng trăm đắng, trăm đắng nghìn cay


Nay đã đổi màu

Tóc xanh, tóc xanh Mẹ ơi nay đã đổi màu 

Cũng vì thương cha

Cũng vì nhớ mẹ

Bao nỗi tủi sầu

Con gắng vượt qua

Đạp bằng bão táp, bão táp phong ba


Khôn lớn trưởng thành 

Nhớ lắm, nhớ lắm mùi hương,  trong ngọn  gió  lành

Lúa nào nên xanh, 

Khoai nào thắm ngọn

Yêu mảnh đất lành

Hoa trái đơm hương

Gửi về trăm mến trăm mến nghìn thương!