Hữu duyên tương ngộ
- Chủ nhật - 10/09/2023 13:53
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
(Ảnh: Đặng Văn Tôn)
Hữu duyên tương ngộ
(Nguyễn Văn Thông)
“Đường về” (*) xa thật là xa
Vô vi mà lại rộ hoa Ưu Đàm
Con thuyền Bát Nhã rẽ ngang
Đậu trên Bến Giác xa làng vô minh.
Ô hay cái thói hữu tình
Buông ra lại cột vào mình rõ nhanh
“Vô thường”(*) giọt nắng hao hanh
“Tìm về giữa những lặng thinh”. “Đợi chờ”(*)
“Trăm năm tựa một giấc mơ”(*)
“Sắc thời gian” (*) đổi vẫn ngờ là xuân.
Đường xa mấy cũng hóa gần
Để “Về thăm mẹ” (*) rì rầm khói nhang
Hữu duyên gặp nắng thu vàng
“Lặng nhìn mây trắng giăng ngang” (**)...
“Tìm về”! (*)
-------
(*) Tên các bài thơ trong tập thơ “Giọt nắng vô thường” của Trần Huyền Tâm
(**) Thơ trong tập thơ “Giọt nắng vô thường”