Khoảng trống không tên
- Thứ hai - 17/03/2025 10:31
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Tam Tran)
KHOẢNG TRỐNG KHÔNG TÊN
(Nguyễn Phương Thủy)
Tôi chạy giữa sa mạc
Chờ nắng rơi vào tim
Mắt ráo hoảnh
Lặng im
Khát khao không tìm về
Đau thương cũng đã bỏ ra đi
Con tim thản nhiên
Không nghẹn ngào run rẩy
Không tức tưởi bão giông
Tôi chạy giữa đồng hoang
Tìm hồn tôi đã một lần rung động
Vô vọng
Ngày tháng không về nữa
Tình tôi không về nữa
Khô cong
Tôi chạy trong giấc mộng
Hy vọng một lần
lại khắc khoải vì yêu
28.09.2023