Khóc bạn
- Thứ tư - 26/02/2025 11:18
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
KHÓC BẠN !
(Nguyễn Ngọc Thạch)
mới mỉm cười thôi
chưa hé môi nói một lời từ biệt
chưa gặp gỡ đám bạn bè thân thiết
trở lại tuổi thơ gom góp cánh phượng hồng…
bạn muốn quên đi phải không..?
chẳng lẽ chúng tôi chẳng có gì đáng nhớ
chẳng lẽ dương trần là ngục tù đáng sợ
nên bạn quay về miền cực lạc hư vô
chiếc lá bơ vơ của mùa hè năm xưa
từ cây bàng trước sân trường quen thuộc
tôi nhặt nhạnh khi sương còn ươn ướt
quặn đau lòng xin đặt trước vong linh..
thế hệ chúng mình
cuộc đời đơn sơ nhưng nghĩa tình vô tận
một mẩu bánh cũng sẻ chia cùng bè bạn
vậy cớ gì mà bạn giận bỏ ra đi…
chẳng nói thêm được điều gì
giọt lệ trên mi đã trở thành hoá thạch
bạn đi trước nhớ quét phòng cho sạch
lau bảng thật đen chờ cả lớp sum vầy…
Ngày 24/10/2022
—---
* Kính viếng hương hồn bạn Nguyễn Thị Ái lớp 12A …