Lá thư tình sau cuối
- Thứ ba - 24/06/2025 08:50
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Pixabay)
LÁ THƯ TÌNH SAU CUỐI!
(Ngọc Thạch)
Gửi cho em lá thư tình sau cuối,
Bởi đôi mình không thể dối gian nhau.
Em đi đi...cho đẹp những ngày sau.
Quên em nhé,mối tình đầu cay đắng ...
Cuộc tình ta chưa khi nào bình lặng,
Anh mãi tìm trong hụt hẫng bao đêm!
Buổi hẹn hò không thể nhắc thành tên,
Vì chờ đợi mà em...quên chẳng đến!
Có những buổi con thuyền anh về bến,
Sau bao ngày rong ruổi chuyến xa khơi.
Nhớ thật nhiều trong những lúc xa xôi....
...Em mê mẩn dưới chân trời gió lộng.
Anh một mình không kẻ đón người đưa!
Thôi nghe em, còn một chút yêu xưa,
Anh gói ghém vào trang thư từ biệt.
Để nỗi buồn âm thầm theo da diết..
Bởi yêu người,người chẳng biết yêu ta...
Em đùa chơi,anh yêu thật đậm đà!
Nên em mãi coi anh là khờ dại.
Lòng kiên trì không còn mãi đâu em...
Gọi tên em lần cuối để tìm quên,
Anh sẽ bước đi tìm miền đất mới!
Quên cái cảnh phải cô đơn chờ đợi,
Em chẳng còn đùa được với tình anh,
Sợi tơ tình vốn dĩ đã mong manh,
Thôi em nhé chúng ta đành dứt bỏ...
Để máu hồng rơm rớm nhỏ...
trong tim!
Ngày 22/05/2015