Lênh đênh lục bình
- Thứ ba - 25/02/2025 10:50
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
(Ảnh: Pixabay)
LÊNH ĐÊNH LỤC BÌNH
(Trương Minh Hiếu)
Trời làm mưa gió dềnh dang
Dòng sông nước nổi mênh mang đôi bờ
Đòng đưa theo sóng lững lờ
Lục bình muôn kiếp hững hờ cho ai
Bồng bềnh từ thuở một hai
Nổi chìm xuôi ngược dằng dai miền nào
Bao nhiêu duyên phận má đào
Rủi may đâu có dạt vào với ta
Xanh lên từ giọt phù sa
Tím cho ngăn ngắt chỉ là hoa thôi
Mong manh cánh lục bình ơi
Bọt bèo để lại tiếng đời chát chao
Trôi theo sóng vỗ dạt dào
Nước ròng nước nổi chìm vào buồn tênh
Phận đời, một phận trời sinh
Ngược xuôi chịu kiếp lênh đênh lục bình
Nhớ sông Tiền, 1/2025