Mơ ngày không bão

Mơ ngày không bão
Ngày không bão biếc xanh trời gió hát Mây bồng bế mây, ta nắm tay người Cây ôm bóng xanh giấc mơ rười rượi Có tiếng cười ríu rít buổi sinh sôi


(Ảnh: Xuan Nguyen)


 MƠ NGÀY KHÔNG BÃO

(Trương Minh Hiếu)

 

Ngày không bão biếc xanh trời gió hát

Mây bồng bế mây, ta nắm tay người

Cây ôm bóng xanh giấc mơ rười rượi

Có tiếng cười ríu rít buổi sinh sôi

 

Đường xa hóa gần khi nhịp thở chung đôi

Tháng năm dài bằng tiếng chuông tích tắc

Biển bạc đầu vẫn trào cơn hạnh phúc

Sóng xô thuyền cũng để vỗ về nhau

 

Ngày bão về bung bét nỗi đau

Mây giận dỗi tan mình thành nước

Gió hoang tàn, đàn cò bay nhao nhác

Rặng tre xanh vào dĩ vãng của làng

 

Bầm dập xua tan trời trong với nắng vàng

Ngày ngổn ngang, đêm khô mòn xơ xác

Tan nát rụng quả chưa mùa hái gặt

Ta mơ ngày không bão để bình yên