Ngày quốc tế đàn ông

Ngày quốc tế đàn ông
Hôm nay quốc tế đàn ông Mưa to gió rét, đường không bóng người Không hoa, quà chẳng tới nơi Mơ chi này nọ… xa vời mần chi


(Ảnh: Pixabay)


NGÀY QUỐC TẾ ĐÀN ÔNG

(Sông Hàn)


Hôm nay quốc tế đàn ông

Mưa to gió rét, đường không bóng người

Không hoa, quà chẳng tới nơi

Mơ chi này nọ… xa vời mần chi


Các bà lễ lạt thiếu gì?

Đến phiên tụi tớ… rồi thì lặng thinh

Ngày kia “quốc tế” linh đình

Đến ngày của tớ… một mình mà thôi


Thôi thì tự tặng nụ cười

Ly cà phê nóng, ta ngồi làm thơ

Đàn ông vốn tính đơn sơ

Chẳng ai mong nhớ, trước giờ vẫn quen


Biết đâu chiều nay số hên

Các bà áy náy, quà liền về sao