Phải lòng lục bát

Phải lòng lục bát
Nghe câu lục bát qua cầu Chông chênh gặp gió, u sầu gặp mưa Đò đầy đò đã sang chưa Để ta đợi giữa dòng đưa hững hờ. Nghe câu lục bát giao mùa

(Ảnh: Bích Nga)


PHẢI LÒNG LỤC BÁT

(Trương Minh Hiếu)


Nghe câu lục bát qua cầu

Chông chênh gặp gió, u sầu gặp mưa

Đò đầy đò đã sang chưa

Để ta đợi giữa dòng đưa hững hờ.


Nghe câu lục bát giao mùa

Đem quên vào nhớ bỏ bùa tháng năm

Mưa xuân thì vẫn dùng dằng

Mà hè đã trải nắng vàng đẩu đâu.


Nghe câu lục bát bạc đầu

Ngàn năm nghĩ đến nát nhàu biển xanh

Cớ gì rộng đến mông mênh

Suốt đời bờ chỉ một mình biển ơi.


Nghe thơ trót phải lòng rồi

Mang câu lục bát buông lời vu vơ.