Sẽ đến một ngày...

Sẽ đến một ngày...
sẽ có lúc ánh tà dương tàn lụi sự sống chìm vào bóng tối đêm đen ta lần mò tìm kiếm nỗi nhớ em khi ánh sáng còn trong tim le lói... rồi cũng đến thời mưa giăng bão nổi sấm chớp đì đùng tan lồng ngực bi thương


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


SẼ ĐẾN MỘT NGÀY…

(Nguyễn Ngọc Thạch)

 

sẽ có lúc ánh tà dương tàn lụi

sự sống chìm vào bóng tối đêm đen

ta lần mò  tìm kiếm nỗi nhớ em

khi ánh sáng còn trong tim le lói...

rồi cũng đến thời mưa giăng bão nổi

sấm chớp đì đùng tan lồng ngực bi thương

ta vỡ òa theo cát bụi tha phương

hoà giông tố lẫn làn hương tóc rối

đôi mắt em đã muôn đời biết nói

mãi thơ ngây như mới tuổi trăng tròn

mai xa rồi em còn giận ta không

hay tím tái cặp môi hồng se lạnh...?

trăn trở nhớ ta lạc vào hư ảnh

thấy bóng mình trên tiên cảnh cùng em

trong vòng tay ta chẳng biết ngày đêm

tình tỏa sáng soi rợp miền bóng tối....!