Sự tích bông hoa cúc trắng

Sự tích bông hoa cúc trắng
Mẹ và con gái nhỏ Sống trong một căn nhà Mẹ hiền lành phúc hậu Con thùy mị nết na. Rồi mẹ bị bệnh nặng Gọi con vào dặn dò Con đi tìm thầy thuốc - Dạ thưa mẹ đừng lo. Con gái vâng lời mẹ


(Ảnh: Tam Tran)


SỰ TÍCH BÔNG HOA CÚC TRẮNG

 

Mẹ và con gái nhỏ

Sống trong một căn nhà

Mẹ hiền lành phúc hậu

Con thùy mị nết na.

 

Rồi mẹ bị bệnh nặng

Gọi con vào dặn dò

Con đi tìm thầy thuốc 

- Dạ thưa mẹ đừng lo.

 

Con gái vâng lời mẹ

Nhưng vừa đi vừa lo

Trời mỗi lúc mỗi tối

Mưa mỗi lúc mỗi to.

 

Đã vượt ba đỉnh dốc

Đã qua bốn suối sâu

Chân bị gai cào xước

Mà cũng chẳng thấy đau.

 

Gặp cụ già râu trắng

Cháu gái đang đi đâu?

Cháu đi tìm thầy thuốc

Mẹ cháu đang bệnh đau.

 

Rất mừng con gặp cụ

Con mời cụ về nhà

Trị bệnh cho mẹ cháu

Cụ là thầy thuốc mà.

 

Ừm… Cụ là thầy thuốc

Nhưng thuốc cần có thang

Thang là cây bông trắng

Mọc ở tận cuối làng.

 

Tìm được cây bông trắng

Cô gái đang rất mừng

Bỗng như tiếng người bảo

Nghe rõ này bé cưng:

 

Bông hoa có bao cánh

Mẹ sống bấy nhiêu ngày

Và thế là cô gái

Xé cánh hoa mỏi tay.

 

Một cánh thành mười cánh

Trăm ngàn vạn cánh hoa

Thế là bông hoa ấy

Thành vô vàn cánh hoa.

 

Thiêng liêng tình mẫu tử

Mẹ đã khỏi bệnh rồi

Phần thưởng lòng hiếu thảo

Mẹ dành cho con thôi.

 

TỐNG TRUNG