Suy ngẫm 3
- Chủ nhật - 25/05/2025 09:41
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Pixabay)
SUY NGẪM 3
(Nguyễn Hoàng Lâm)
"Ai chiến thắng không hề chiến bại?
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?"
Cuộc đời sống là để trải khó khăn
Hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười phía trước!
Người thất bại trước gian nan, dừng bước
Cơ hội nào dễ dàng đến ngay đâu?
Hãy tiếp tục từ kinh nghiệm có được
Chứ ta đâu phải làm lại từ đầu?
Hãy mạnh mẽ và luôn tích cực
Dù chẳng mấy ai dám bênh vực ta
Hãy thắp sáng trái tim trong lồng ngực
Tâm hồn kia hãy tự bảo vệ ta!
Nếu thực tế cần ta lùi một bước
Ta kiên trì chờ đợi xung phong
Hướng mục đích đặt ra phía trước
Vạch đường đi, nước bước tới thành công!
Lửa thử vàng, gian nan thử sức!
Bạn sẽ nhận ra đâu bạn, đâu thù
Trong tim hãy dành chỗ đẹp nhất
Cho những ai không bỏ bạn bao giờ!