Tâm sự buồn
- Thứ bảy - 24/05/2025 09:28
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Pixabay)
TÂM SỰ BUỒN!
(Ngọc Thạch)
Chiều dần xuống ánh nắng vàng mờ nhạt.
Hoàng hôn buông tím ngắt tận chân trời!
Thoảng mùi hương nghe như thật xa xôi,
...Cây Ngọc lan nơi ta ngồi hò hẹn.
Cuối dòng sông một con thuyền xuôi bến...
Tiếng mái chèo khua động đến không gian
Chim rủ nhau bay về tận cuối ngàn!
Tiếng ầu ơi nghe như làn gió thoảng...
Giữa dòng trôi mấy lá vàng lãng đãng
Chợt chạnh lòng hồn phiêu lãng bâng khuâng
Góc trời kia trăng chớm mọc nửa vầng
Trăng bé quá chắc chị Hằng đơn lạnh...!
Đêm dần xuống sao lẻ loi vài ánh,
Không gian buồn chìm vào cảnh chơi vơi...
Ta một mình trong lặng lẽ đơn côi.
Nhớ về ai trong xa vời sâu thẳm?
Là nhớ em... ta nhớ về em lắm!
Nhớ má hồng môi thắm tựa hoa sen.
Ta ngồi buồn ngơ ngác đợi trăng lên,
Vần thơ yêu chợt quên rồi chợt nhớ...
Tiếng côn trùng như muôn lời than thở.
Ta thấy mình đang rạn vỡ con tim,
Tình yêu xưa sao ta mãi đi tìm?
Dẫu ta biết là mò kim....đáy biển...!!!
Ngày 05/04/2015